Hạ Xưa.1
Hạ đã về rồi có phải không?
Bay bay từng cánh phượng rơi hồng
Tiếng ve nức nở rung niềm nhớ
Buồn ngập trong lòng thương nhớ ,mong !
Gió chiều xào xạc thổi đâu đây
Tả tơi xác phượng rụng giăng đầy
Những tà áo trắng loang trong gió
Đại lộ chiều buồn bay áo bay.
Sống lại trong lòng mùa hạ xưa
Một chiều chung bước nhẹ cơn mưa
Che nghiêng vành nón chiều tan học
Lần cuối trong đời ai tiển đưa !
Đò chiều chuyến cuối vẫn còn đây
Tiền Giang sóng vỗ nước dâng đây
Tiển em xuống bến về bên ấy
Mình mất nhau rồi em có hay !
Mới thoắt mà nay ba mươi năm
Mình lạc nhau rồi tăm biệt tăm
Em có khi nào ngang trường cũ
Lòng còn nhớ lại thưở xa xăm?!
Huyền Lâm
Đầu Hạ 06