Xin Nấm Đất Bên Trời Cha Thương Khó
Quê hương em có dòng sông Vĩ Dạ
Có con đò trên nước bạc về thôn
Quê hương em có linh hồn của Mẹ
Có muôn tia trên sóng biển rạt rào
Quê hương em có kinh đào ruộng lúa
Có bạt ngàn thoai thoải những màu xanh
Màu hy vọng quanh năm Cha vung bón
Mỗi ngày qua ươm giống đễ nuôi con
Quê hương em có " cầu ao rau muống"
Có mặn mòi bên chén tương chao...
Nghe thương quá làm sao qua cầu nhỏ
Mẹ nắm tay dìu dắt thuở ban đầu!
Mồ hôi mặn Cha vấn khăn vuông kẽ
Áo bà ba Mẹ vá đủ hai mùa
Sờn vai bạc Cha kê vai gánh lúa
Mùa năm nầy" được bữa Mẹ nó ơi!..."
Cha của em là bầu trời em có
Trên quê hương còn đỏ bóng hình người
Xin nấm đất bên trời cha thương khó
Giữ bên đời, bên gối nhớ quê hương