Thắp Nén Hương Trầm
Nay về thắp nén hương trầm
Cắm lên phần mộ gọi thầm tên em .
Khói nhang quyện tỏa khắp miền
Giữa thinh không đó tôi tìm em đâu ? !
Mộ em nến thắp hai đầu
Em đi để lại nỗi sầu nhớ thương .
Tôi về từ chốn tha phương
Tìm em trong khúc đọan trường chia xa .
Em còn ngồi đó kia mà !
Tóc em còn vẫn mượt mà chấm vai
Em còn nở nụ hoa mai
Hình em nét đẹp trang đài còn đây !
Em đi vội bỏ nơi nầy
Bỏ tình thi bút vừa xây hôm nào .
Nhớ em tôi nhớ làm sao !
Nhớ em chỉ biết để vào trong tim .
Tìm em - tôi biết tìm đâu !
Giữa trời hư ảo một màu xanh lơ.
Tìm em - còn chút nguồn thơ
Gởi dòng tưởng niệm - khói mờ hương bay !!!
PHAN TƯỞNG NIỆM
( CALI OCT 05/06 )