Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRỒNG VƯỜN HOA TÌM PHÚT AN BÌNH

Nghe giấc mơ ngày xưa tan vỡ
Thèm một nụ hôn nồng cháy thật lòng
Nhìn rực rỡ những bình minh duyên nợ
Thấy xôn xao nắng gió trên đồng

Còn hy vọng một thưở nào thơ mộng
Mặt hồ xưa giờ đã hoang tàn
Đêm rơi rụng những vì sao đời sống
Hốt nhiên thơ trên những đại ngàn

Anh muốn vẽ cho riêng mình năm tháng
Viết bài thơ bằng máu nóng tim mình
Rủ hạnh phúc về qua miền lãng mạn
Trồng vườn hoa tìm phút an bình
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả