LỤC BÌNH SÔNG HẬU
LỤC BÌNH SÔNG HẬU
Nắng sông Hậu vàng phơi bãi vắng ,
Trời trong xanh mây trắng lưa thưa ,
Lục bình ôm mộng kinh kha
Trôi theo con nước vẫn chưa ngày về.
Đời vẫn thế não nề sương gió
Kiếp lưu vong nặng nợ sông Hồ
Ba chìm bảy nổi xô bồ
Hành trình đi mãi bao giờ nghỉ chân ?
Lá xanh thắm rễ thân nhờ nước
Với bọt bèo xuôi ngược, ngược xuôi
Lắm khi hồn xác rã rời
Quê hương vẫn nhớ không đời nào quên.
Luôn cố gắng dấn thân phụng sự
Rong rêu nầy là của núi sông ,
Tâm tư rèn luyện tiết trung
Lục bình sông Hậu thuỷ chung môt lòng.
CA 10/10/06