Gai Tình...

Người gieo xuống nụ mầm trên liếp mộng
Những nhành gai trổi dậy níu lấy đời
Tủa vào tim tươm giòng máu nóng tươi
Đỏ ưng ửng mầu tương tư đậm đặc

Nhè nhẹ thôi xuyên làn da tơ mịn
Nhú, nhú lên vùng mật ngọt đam mê
Mũi tên nào ghim chặt lời nguyện thề
Người đính ước trên nụ hôn nồng thắm

Cài mùa thương lên phiến lá còn xanh
Nâng niu nhé nhụy tình vừa chớm nở
Người dặn mãi, giữ cho nhau câu nhớ
Giữ câu thương duy nhất chỉ riêng mình

Để môi rát, khản lời ca mê đắm
Để đêm buông tiếng nhạc xoáy trăm miền
Một phiên khúc gió nâng cao cánh mộng
Hơi may reo Ta luân vũ triền miên

Xiết cho chặt từng nhánh gai rên xiết
Nghe thương đau kỳ thú của yêu thương
Vòng tay ôm Người thả sợi tơ vương
Mềm mại lắm mà dẳng dai cùng tận

Người gieo rồi nụ hồng Em rộ đỏ
Hương thời gian ngây ngất cả đợi chờ
Hai đứa cùng ủ nồng những giấc mơ
Ngắm liếp mộng, gai tình tươm nhựa trắng

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả