Thuyền Thơ

Sáng nay nghe gió chuyện trò..
Đêm qua, đêm đã đầy hồ toàn Trăng
Thuyền Anh, khoang nguyệt thơ giăng
Tương tư  nay đã thành rừng trùng vây
Sông mây đưa đẩy nhẹ tay..
Mái chèo khua khẽ  sợ lay lắc thuyền
Đưa nỗi nhớ về bến duyên
Khoe cùng Em.. Anh vượt miền biển khơi.

Mang theo bầu rượu từ thời..
Nắng hoa ủ kín chờ ngày dậy men..
Ngâm câu lục bát thân quen..
Cho buồn khép lại  kéo rèm niềm vui
Đem treo trăng lại vòm trời..
Nửa bên bóng núi  nửa vùi say mơ..
Đêm Xuân  được dịp rung tơ..
Ru Ta vào mộng với thơ trữ tình..

Sáng nay còn đẫm sương trinh
Dường như là gió quyện hình vào mây
Hình như  vạn vật đang say..
Vì đêm qua đó rượu đầy tràn hương..
Men cay thơm khắp trần gian..
Giọt nồng rót xuống muôn ngàn liêu trai..
Ngắm đêm khỏa lộ hình hài..
Xem tương tư ngất giữa bầy ảo thơ

Ôi những giấc mơ những giấc mơ..!.
Đã đầy ắp chữ đã mờ mịt câu
Đã giăng mắc cả trời ngâu..
Niềm thương nỗi nhớ.. Cả sầu vu vơ.
Cả nay chen lẫn với xưa
Nắng ngày, nguyệt tối.. mây mưa gió ngàn..
Thuyền thơ, dong ruổi trường giang
Đem tình khoe với nhân gian hữu tình....

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả