Khúc Tình Cuối Đông

Ngày cuối đông anh trở về Nha Trang
Trên phố nắng sớm bước chân lang thang
Anh nghe biển xanh dạt dào ngọn gió
Rặng thuỳ dương ngả nghiêng mênh mang

Chậm bước anh lê chân trên cát hoang
Nghe hồn ru thoáng tình yêu ngập tràn
Tiếng lòng như cuồng dâng lên tâm trí
Lên bầu trời để tìm hình dáng nàng

Ôi , phải chăng biển thoả lòng trong anh
Vuốt ve giấc mơ từ thuở ngọc xanh
Bên người thương một ngày xưa tình đẹp
Bao lần đã chìm mê say tim anh

Ngày cuối đông về bến biển Nha Trang
Nhớ ngày xưa , bên người những hân hoan
Nhìn em thắm đôi hàng mi biêng biếc
Tâm tư ai rót rượu tình giọt loang

Đông Hòa
08.10.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả