Hà Nội Tình Thu
Hà Nội chiều về nhìn mưa rơi
Nghe man mác tim buồn không vơi
Nhớ hôm nào bên bờ hồ vắng
Nhìn em ngồi ngắm cánh hoa trôi
Cánh hoa lộc vừng màu đỏ thắm
Rơi vào kỷ niệm miền nhớ thương
Nghe hồn gửi mưa chiều phương ấy
Cánh lộc vừng lên mái tóc xuông
Hà Nội ơi ! Hạt mưa bay nỗi nhớ
Giữa mùa thu lá vàng rơi buồn
Khơi lại trong tim bao tình ý
Nụ hôn đầu phố vắng chiều buông
Vương đầy màu thu vai áo em
Bao nhiêu yêu dấu trong trái tim
Kết thành những nụ hoa tình ái
Ôi , nhớ mãi những ngày đắm say
Đông Hòa
08.10.06