Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mặt hồ bình yên(?)

 
 
Mặt hồ chiều nay
...sao bình yên thế nhỉ
...gió về đâu
...bỏ cả sóng lăn tăn
...Thy miên man
...qua nỗi nhớ vợi vời
...chìm xuống đáy
...lời bài ca lửa-bỏng
EM đí đâu
...để ngày thu vắng bóng
...riêng ta ngồi
...gõ con chữ đơn côi
...bài thơ nghe
...như  giông  tố kéo về
...vần lạ lẫm
...bên ngôn từ buốt giá
Mây lang thang
...như bàn chân loạng qoạng
...ngả đi-về
...khép chặt tiếng người-thương
Ta không EM
...như sông suối cạn nguồn
...trời không nắng
...hết mầm non nảy lộc
...trái đất thôi
...không còn là sự-sống
...thiên-đường kia
...cũng lạnh lẽo vô biên
...trôi đi đâu
...khi tất cả hết rồi
...lời luyến-ái
...riêng EM thôi biết tặng
 EM rất thương
...của lòng ta thầm lặng
...dẫu mai ngày
...tất cả có đổi thay
...thì nơi đây
...trong thế giới ảo huyền
...ta vẫn đó
...cùng thi-thơ trông đợi
Em về đi
...cho dòng-ngơ yếu đuối
...khẽ chảy về
...cửa biển đón phù sa
...đắp bồi thêm
...bờ dâu thắm ngọt lành
...nương dịu nhẹ
...EM đi vào kiếp mới
Đứng lên EM
...hãy cùng ta bước tiếp
...con đường trần
...dẫu sỏi đá chông gai
...chân bên chân ..
...hai đôi mắt sáng ngời
...Tình-Yêu mới
...cho Ta-EM lẽ-sống
 
Được làm người đã khó
Sống làm người dễ đâu?!
 
Mauve- 07/10/2006
*thứ Bẩy nhớ-thương *-()
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả