Đường mây đi nắng hong vàng màu lụa
Đường em đi tha thướt gió loang chiều
Tóc em bay quyện hồn ta nỗi nhớ
Để đêm về thầm gọi một tiếng yêu !
_____
Đêm thao thức chập chờn trong giấc ngủ
Mộng mị nào trăn trở suốt canh thâu
Đã nhỏ xuống hồn ta từng giọt nhớ
Nghe buồn len ,len nhẹ giữa canh sầu !
______
Buồn trĩu nặng năm canh dài thao thức
Chiếu qua song mờ nhạt bóng trăng gầy
Bên ngoài kia sương đêm buồn gõ nhịp
Con dế mèn tha thiết quẩn quanh đêm |
______
Đêm nay đây ngoài hiên chừng như lạnh
Sương giọt buồn trên từng phiến lá rung
Lòng thao thức trông chờ trời mau sáng
Nghe đơn hàn giữa bóng tối mông lung.
Em đã đến gieo hồn ta nỗi nhớ
Để ngẩn ngơ vương vấn một cuộc tình
Dù mai đây nơi phương trời vô định
Dáng hình em vẫn mãi nét nguyên trinh ..?
Huyền Lâm ...vu vơ