Thì ra


Thì ra anh xấu lắm nha!

Đi chơi không rủ người ta đi cùng

Hôm qua em giận phát run

Thôi đừng nói xạo! Đâu khùng mà tin?

 

Ối trời em cũng thật tình

Đoán mò, nghĩ bậy rồi sinh hiểu lầm

Cuối tuần anh bận đi làm

Phen nầy, thầy bói nói xàm rồi nhe!

 

Anh còn nói dối nữa nè

Hôm qua em thấy chiếc xe anh mà

Hình như chở đến bốn bà

Bây giờ nhìn mặt thiệt là rất gian!

 

Sợ em cái nước nói càn

Không bằng không chứng đỗ oan cho người

Mặt ghen trông rất tức cười

Xe anh bạn mượn đi chơi đó mà!

20061009




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả