Dạ Khúc

Đêm của trăng-sao  đêm của nhau..
Bao ngày dạ khúc giữa chiêm bao..
Điệu tình lả lướt từng cơn mộng..
Hát giữa môi thơ quá ngọt ngào..

Những lúc trăng vàng treo giữa đêm..
Ảo đàn gió chuyển sóng êm đềm..
Lắc lư biển mộng vờn thân nguyệt..
Cung luyến uốn mình giữa tiếng tim

Trăng ở  lòng Anh trăng hóa thân.
Thơ hòa khoan nhặt vọng xa gần..
Nhớ nhau bao khắc tương tư nhỉ..
Thương tự bao giờ mộng ái ân.

Đêm vẫn dâng cao  dạ khúc tình..
Đêm còn ru mãi giấc mơ xinh..
Ru nhau say mộng bao nhiêu điệu
Mấy nhịp cho vừa khúc nguyệt minh

Đêm còn chưa tận ngày chưa qua..
Chim hót vang vang cả góc nhà..
Ơ lạ hay là chim báo khách
Đêm Anh  theo mộng mai cùng qua.

Ôi lạ  mơ hoài mơ mãi mơ.!.
Cung mê đàn gió khởi từ giờ..
Trăng mê man giữa đêm thơ quá..
Một giấc Thu vàng  mộng ngẩn ngơ..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả