Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BUỒN NHƯ MƯA THÁNG MƯỜI

Buồn như mưa tháng mười
Sầu vương mùa thu nhớ
Nhủ lòng thôi rười rượi
Nghe tiếng đời chơ vơ

Những giọt mưa hững hờ
Rơi vào lòng hoang vắng
Tình có còn duyên nợ
Cho anh ngồi viết văn

Đớn đau những vết hằn
Trong lằn ranh năm tháng
Hồ xa còn vắng lặng?
Nhạc tơi bời ngân vang?

Khóc làm chi địa đàng
Dòng sông còn vội vã
Tìm đâu ra bè bạn
Giữa cuộc đời xót xa

Em vẫn xinh ngọc ngà
Mặt trời giờ không thấy
Đừng vờ làm xa lạ
Cho thơ buồn ngàn cây
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả