Về thăm phố mơ

Băng lối mơ thăm hoàng hôn về phố
Thái dương tà cổ độ lướt vòng quay
Mãi ngàn năm mây nắng vũ hồn say
Khi vầng đỏ trải đầy lên vách đá

Từ những khi phố thu vàng màu lá
Hơi thở cuối cùng lá vẫn reo mơ
Những ngày thu gió chở nỗi mong chờ
Rừng ngủ thiếp, nắng lụa tơ thay áo

Dài phố cổ gọi nhau trao thương nhớ
Xếp cánh hạ hồng ngỡ bóng người đi
Người thoáng đâu đây hay đã biệt ly?
Từng cánh gió níu ghì chân hạ nắng

Những con chim cùng về chia ngọt đắng
Trên mái nhà tắm nắng cận kề nhau
Ta cắn môi nghe mạch nhớ dâng trào
Khoảnh khắc nữa xanh xao chiều khép cửa

Vẫn như xưa hoàng hôn vàng rực lửa
Phố nhuộm hồng cánh cửa mở lời yêu
Gió hay anh rảo bước đến những chiều?
Lay mộng mị mùa yêu dài .. như đã...

Lạc phố mơ hồn thu rơi theo lá
Nụ hôn dài nắng thả dấu mòn xưa
Nhớ một vòng tay nồng ấm dư thừa
Lòng đất ủ men ngày.. ru bóng xế

Phố mơ màng bên dòng sông tráng lệ
Thuyền xuôi dòng lướt nhẹ, gió hôn môi
Buông ngàn lời yêu theo nước nổi trôi
Yêu em nhé.. Xa xôi về thăm phố!!






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả