Mùa Xuân Biển
Mùa xuân biển , sóng thật hiền hòa
Cơn gió về thoảng nhẹ khơi xa
Và làn sóng nhẹ đùa trên cát
Lùa bước em bồng bềnh mây thoa
Mây trời đùa bên anh , bên em
Mang sắc hương xuân về bên thềm
Ửng hồng khuôn mặt em sâu lắng
Nụ hôn trao nhau nghe thật êm
Ôi ! Tình yêu ru hồn nhẹ tênh
Một đời kỷ niệm cháy bỏng tim
Mang cho anh một thời trai trẻ
Và cho em hương ngọc thuỷ tinh
Mùa xuân biển , ta yêu vô cùng
Yêu một ngày tình bay muôn trùng
Đến với nhau hoà duyên ước vọng
Trên cát trăng thênh thang tâm hồn
Đông Hòa
09.10.06