Ban Mê phố núi…
Người đã về bên kia cầu nước lũ
Và đã buồn… cảnh cũ vắng người xưa …
Hoa xác xơ, bụi đường hoang phế phủ
Nên Thu về… chừng như buổi tiễn đưa !
Nỗi buồn này, hẳn thâm sâu - khó tỏ
Theo gót trần nặng chĩu rất âm thầm
Giữa Quê Hương cửa lòng người mở ngõ
Ngẫng đầu cao gào thét tiếng lặng câm !
Và người đứng tần ngần khung cửa đóng
Lá sân trường thấm giọt - ướt chân hoang ?
Nghèn nghẹn dâng … kỷ niệm thời vang bóng
Giữa Quê Hương - sao vẫn ngỡ giữa đàng ?
Ban Mê ơi - thêm một lần giã biệt
Mưa vẫn buồn, ai biết một lần xa
Là mãi mãi … nghẹn lòng nghe thương tiếc
Đêm đã về, ngày tháng đã đi qua !
Người cô đơn giữa bụi mù nhớ bạn
Van xin Trời thương cứu những âm hồn
Van xin Đời thay lối đường nông cạn
Quê Hương mình rồi sẽ ấm môi hôn
Để chia sẻ nỗi buồn với Người vừa về thăm quê cũ …