Đôi Vần Tưởng Nhớ

Từng giọt lệ dài vương vấn mơ
Niềm vui kế cận ngất ngây chờ
Bờ môi mắt liếc si mê lắm
Âu yếm nối dài ngã trúc tơ

Mộng suốt trăng vành mãi sánh đôi
Sao dời vật đổi chẳng xa rời 
Tràn mi nước mắt mềm chăn gối
Cảm xúc rợp hồn khao khát ơi

Giọt nắng hững hờ khó chuyển lay
Song thu gờn gợn dáng trang đài
Tình duyên xây đắp dần tan vỡ
Kỷ niệm ảo lồng dệt khói cay

Lặng lẽ buông lời hỏi nhớ ai
Thương mây mến gió mộng vờn bay
Đêm trông sáng nhớ chiều mong đợi
Chỉ bóng người yêu trọn kiếp say
 
Khắc khoải chiều thu lắng tiếng sâu
Ngồi nghe mặm đắng buốt tâm sầu
Không em lá rũ buồn cô quẽ
Rớt xuống hiên trần rã sắc đau

Tay với thiên thời mộng cánh bay
Yêu đương bỡ ngỡ đắng mơ đầy
Quen rồi hờn dỗi đêm tàn ánh
Tưởng nhớ vần ghi dấu thở dài.

Andy Nguyen Oct 09, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả