Lời cho người tình nhỏ

Này em hỡi, em cười như mắc cỡ,
Dấu nụ cười cho hoa nở xinh tươi,
Anh nhặt lá vàng để sưởi ánh trăng,
Bên ánh trăng rằm ta hằng kể chuyện,
Tích thần tiên như ta liền đôi cánh,
Bay áng mây ngàn kết thành bóng mát,
Che bước em về lác đác lá rơi .

xxx

Này em hỡi, em ngỏ lơì khe khẽ,
Lời luyến lưu, dịu dàng nghe êm ái,
Mắt tròn xoe đêm về ai nhung nhớ?
Ðể anh nhìn mắt ướt ngỡ chiều mưa,
Dáng kiêu sa ngọc ngà đưa gió nhẹ,
Làn suối tóc xỏa dài che nỗi nhớ,
Phím đàn tình buông lời thơ khúc hát.

xxx

Này em hỡi, em nhìn như e thẹn,
Ðể xuân thì e ấp vẹn tình ta,
Cho ánh thu vàng hoang vu mà buồn bã,
Khói lam chiều xâm chiếm cả tâm tư,
Dòng sông tình lượn khúc như từ giã,
Lời chân thành thắm đượm ngã chia ly,
Gởi men tình trên môi ghi nhớ mãi !

February 27, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả