Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Võ vàng...

   VÕ VÀNG...

''Phải chi không cách núi đèo
Nem chua chợ Huyện đã vào Nha Trang
Muốn ăn bánh ít nhà Chàng
Lá gai chẳng hái nên vương mối sầu
Người về Diên Khánh mắt nâu
Người lên Bình Định để trầu héo khô....

                                         (Chu Hà)

Thuyền ai trên sóng nhấp nhô

Chở trăng đêm, đổ...

Ra vô một mình.

Trăng thu in một bóng hình

Rọi vào tình sử vô tình làm đau...

Rừng xưa...

Lá đã thay màu

Quy Nhơn một thuở gọi sầu Nha Trang!

Mưa rơi...

Rớt một tiếng đàn

Người xưa vẫn đó mà chàng nay đâu?

Thuở em con gái mắt nâu

Gọi sầu áo trắng

Đêm thâu võ vàng!

Tháng 10/08/06

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả