Tình Trăng

Xin gửi cho em vầng trăng ngọc
Rất tròn và toả ánh ngà say
Của Mặc Tử khối sầu tê tái
Rất mơ .. và mang trọn hình hài

Em có biết đêm ta không ngủ
Đứng nhìn xa thương nhớ đến ai
Nhớ một nét mảnh mai đài các
Lộng lẫy bên trăng thoảng gió lay

Em có hay , trăng kia vẫn thức
Như mang nghìn tâm sự đến em
Đem đến một lời thương chưa ngỏ
Giữa hoàng hôn tha thiết trong tim

Xin gửi em vầng trăng huyền bí
Mang sắc xuân thiếu nữ đương thì
Trăng của một dòng thơ huyền ảo
Giữa rằm sang Vỹ Dạ yên vì

Đông Hòa
10.10.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả