Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Linh Hồn Nắng

 
EM ơi!
Ta muốn lắm nâng EM
Trên đôi tay mềm mại
Bằng bài thơ vần mến
Với ngôn từ ban mai
 
Như buổi sớm hôm nay
Sương mù giăng khắp lối
Con đường dưng ái ngại
Vết cuộc tình đầy-vơi
 
Đây EM nhé tặng riêng
Lời bài ca nhung nhớ
Như bình minh chao liệng
Khung trời... tình thơ-ngây...
 
Kìa vạt nắng nhẹ rơi
Trên từng trang giấy trắng
Hạt yêu-thương khẽ nhả
Linh-hồn màu chói chang
 
Tia nắng của lòng ta
Lung linh là EM đó
Mùa thu rơi lả tả
Cánh lá vàng... bay xa...
 
Mauve- 11h15--10/10/2006
Allyson Hoàng - Hoàng Thy Mai Thảo
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả