Có Hẹn Về?
Mình có hẹn cùng ta ngày trở lại
Để cùng nhau nhìn ngắm dãy Thu vàng?
Thư ta viết mực chưa khô lòng giấy
Gửi cho mình trăn trở lúc Thu sang
Thành phố nhỏ bỗng già đi trông thấy
Lá trên cành thôi đưa đẩy màu xanh
Chiều lãng đãng trong mù sương, vụng dại
Cặp nhân tình môi chạm khẽ (thật nhanh)
Nụ hôn ngọt, sao hồn ta chợt đắng
Thương những người bây giờ vẫn... xa nhau
Mình có hẹn về trước khi trời lạnh
Để thiên nhiên hồng lại chút sắc màu?
Ngày tháng Mười, chưa kịp cười đã tối
Tiếng dương cầm vang, bối rối buồn ta
Những khung cửa, phía sau còn ai đợi
Bóng một người có lần đã... đi xa?
Mình có hẹn thì xin hồi âm nhé
Gửi tiếng lòng theo gió nhẹ, bay đi
Ngày tháng Mười ta mỉm cười lặng lẽ
Nghĩ đến mình khi lệ nóng vờn mi...
0101006