Vụng Dại

Bút mực nào tả hết
Cuộc tình ta trao nhau
Thì xin tô đậm nét
Vào trái tim, ngàn sau

Mưa hay ngày nắng đổ
Vẫn kề bên, tròn đôi
Đoạn đường nào lắm gió
Xiết chặt tay, tình ơi

Yêu, nghĩa là san sẻ
Từng đắng cay, ngọt bùi
Yêu, nghĩa là chẳng thể
Tách rời và lẻ loi

Đêm qua nằm đợi sáng
Cõi hồn ta màu xanh
Giấc mơ hồng lãng mạn
Về, buông khẽ bên mành

Bút mực còn vụng quá
Chẳng làm sao trọn ghi
Điều gì hơn tất cả
Giữa nhận và cho đi

Ta kề môi, hôn nhé
Tựa ban sơ, đầu tiên
Hồn bồng bềnh sóng nhẹ
Lướt trên vùng lương duyên

101006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả