Có Những Buổi...
Có những buổi em về qua ngỏ ấy
Thu vẫn vàng và cây lá vẫn xinh
Bước chân em nghe ngập ngừng toan tính
Ở hay về mà tim bỗng rung rinh
Lá trải vàng như tình yêu mộng chín
Sợ vô tình làm chiếc lá bị đau
Em quanh co nên tìm mãi lối vào
Nghe thắc thỏm như ngày nào chớm biết...
Em yêu anh! không mong gì hồi hướng
Chỉ biết yêu và nhìn lá rơi nhiều
Em lo sợ khi bóng chiều đổ xuống
Chiếc lá vàng cũng thấm giọt sương rơi...
Lá mùa thu vàng thắm một gốc trời
Như tim nhỏ em một đời yêu mến
Bao giờ nữa để mùa thu còn đến?
Em vẫn về tìm lại những thương yêu
Thu sẽ đi... nhưng tình vẫn còn nhiều
Em cất giữ chờ thu sau anh nhé
Thu vàng lối... như nụ tình vừa hé
Mãi muôn đời thu sẽ vẫn vàng xinh