một trái tim đau
Một trái tim đau… vỡ mộng đầu
Tình theo lòng đất đã chôn sâu
Ái ân rồi cũng tan theo gió
Còn lại gì đây những giọt sầu !
Một trái tim đau… giữa cuộc đời
Lạnh lùng băng giá chỉ buồn thôi
Khung trời u ám, đầy mây xám
Đã nhuộm mờ in bóng nụ cười
Một trái tim đau… hồn dật dờ
Ai người dấu ái để mình mơ
Ai người thương nhớ khi hờn dỗi
Cho lệ nhỏ thầm ôm mối tơ
Một trái tim đau… vạn nẻo đường
Trăng vàng in bóng lẻ cô đơn
Anh, Em giấc mộng không chung lối
Hai ngả đường tình chung vết thương
Một trái tim đau… đáy mắt nhoà
Tình xuân một thuở đã trôi xa
Giờ đây mãi mãi là hư ảo
Kỷ niệm vui, buồn… ta với ta !
27.02.03