ANH là ai??
ANH là ai, bài thơ nghe quen-lạ
Hết vẽ hình hài, lại vẽ quán vắng tanh
Cứ hết mắt nâu... đến mắt buồn hoang-lạnh
Chưa hết mê chiều...sang lãng đãng màu mây
Rất muốn hỏi ANH có phải là người ấy
Mà phân vân... đôi con chữ loanh quanh
Không phải tên người, sao trôi thành ảo ảnh
Xa mà gần bởi ý tứ những vần mơ
Tôi cũng xin ANH tắt đi giùm giông tố
Bão gió đã nhiều, đời cũng lắm thương đau
Đâu chỉ riêng ANH có nỗi buồn vĩnh cửu
Trái tim tôi đã nhỏ mãi giọt đắng cay
Thôi nhé chia tay đôi đường vào dĩ vãng
Để ngày mai ANH hết phải lao đao
Nếu thương nhau xin ban chút ngọt ngào
Vào ngôn ngữ: "tình nơi đây -cõi ảo"!?
Paris-- 00h10-- 11/10/2006
Hoàng Thy Mai Thảo