Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm choàng lạnh



Đêm choàng lạnh sao thưa lấp lánh
sông mây trôi trên nhánh nguyệt chờ
để hồn nhẹ nép vào thơ
ngõ hoa lối mộng đọng hờ giấc tiên

Buổi Thu chớm lá nghiêng cánh rụng
đá rêu phong như cũng buồn vương
mùa về thêm nhớ , thêm thương
thêm bao nhiêu mộng rất thường trôi xa

Đã biết lúc tuổi già gần lại
hoài niệm nhiều chỉ mãi luân lưu
rồi năm cũng chuyển vào Thu
dù cho cánh gió tương tư nhẹ dần .

Đêm choàng lạnh ôi ! cần sưởi ấm
bằng lời ru đến tận ngày sau
giấc nồng hơi thở ngọt ngào
hương say quyến rũ gọi nhau ta , mình

Tue Oct 10, 2006 3:50 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả