Nhớ Anh!!!!!!!!
Trời Sài gòn hôm nay chợt trở lạnh
Gió lùa qua ô cửa thấm vào tim
Nổi nhớ cũng bỗng ùa về ngõ vắng
Nhớ anh!! ôi em nhớ quá anh ơi
Sáng nay sương sớm thấm vai gầy
Chỉ mình em xuống phố giữa đơn côi
Bên kia giờ này anh làm gì nhỉ??
Chiều hoàng hôn....dần tắt ở bên trời
Có nhớ em cùng yêu thương dâng tràn
Cùng nhau nhé mình cùng nhau anh nhé
Giữ niềm tin dù mỗi đứa mỗi nơi
Hãy cùng nhau giữ lời xưa đã hẹn
Dù không gian ngăn cách tình đôi lứa
Vẫn mơ tương phùng duyên thắm một đời....
Thanh Trúc