Huế Yêu
Dáng em tha thướt sương triền
Nghiêng nghiêng cánh hạc giữa miền tịnh yên
Nắng thu trêu sợi tóc huyền
Gió đưa hương thoảng say mềm cố nhân
Tàn đêm huyễn thực mơ màng
Quỳnh hương sắc trắng dịu dàng nét yêu
Tháng này ngoài Huế mưa nhiều
Vì mây ngóng đợi diễm kiều xa xăm
Em xa thành nội bao năm
Bên ni bên nớ ngỡ ngàng gối chăn
Ngồi đây mòn mỏi đằng vân
Vầng trăng Vỹ Dạ trầm ngâm đắngi lòng
Hương Giang xanh biếc một dòng
Mấy O Tôn Nữ ửng hồng Đông Ba
Thần kinh non nước như là
Chờ tim viễn khách xa nhà ghé thăm
Ngược xuôi phố cổ Hội An
Bài thơ ngã nón chào nàng nữ sinh
Tình em dài trắng áo xinh
Guốc khua Đồng Khánh nhịp in Tràng Tiền
Văn Lâu bến mộng còn nguyên
Ngôi vườn Thượng Uyển giáng tiên phơi hình
Đi mô chi rứa hỡi mình
Cố đô vẫn đó hữu tình sắt son.
Andy Nguyen Oct 10, 2006