là ..., - như

.........................................................................................................

là ..., - như
giọt nước xẻ đôi
rơi, thấm ngón dài, ngắn
chừng nghe mùa bão, lặng
ùa, vỡ khoảng nhiên - rơi (!)

trĩu nhánh buồn chơi vơi
vắt bên trời, canh cánh
mấy mùa sương ướp nhánh
lây sợi hồn, vấn vương

là ..., - như
giọt máu hồng, thương
ủ, yên bờ tóc rối (?)
tay nắm vòng tay vội
lạ lẫm vòng tay, xa ..

là ..., - như
vẫn ta với ta (?!)
chung giòng xuôi về biển
là ..., - như chiều, đột biến
phôi pha giấc ngàn sau

quen, lạ vương giấc, đau ...

10.10.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả