Ước Nguyện II
Chiều đã dần trôi buông khói sương
Sông mây tím thẩm một mầu vương
Nghe trong tiếng gió hơi may gợn
Se lạnh nguồn thơ trắng bóng tường
Biết đến khi nào ta với mình
Kề bên chén rượu ngắm trăng xinh
Dệt thương trong nhớ đưa vào mộng
Khỏi cách núi nom mỏi dặm nghìn
Khỏi đêm sầu rũ ngày tơ vương
Khỏi mắt khoe khoang ngấn lệ buồn
Cả mùa giăng ngâu mù mịt nhỉ
Không còn khoảng cách giữa mưa tuôn
Sẽ ngắm giòng đêm gió thoảng hương
Liễu ngân trúc trổi điệu vô thường
Sen vàng từng búp vươn phong-nhụy
Lửa đỏ tình nồng thương mãi thương
Chừ áng thơ chiều có tiếng đêm
Bên song tiếng lá rung thân mềm
Chuông vang báo lễ vừa tan giảng
Lời Thánh còn ngân vọng khắp miền
Kinh cầu chiều nguyện tận đêm thâu
Khấn mãi trăm năm ước bạc đầu
Đôi bạn si tình tròn phúc mộng
Rượu đào pha rượu Thánh mời nhau
Mời nhau ân điển Chúa đã ban
Giữ nhé niềm tin một thiên đàng
Mai sẽ pháo hồng trên lối nắng
Cùng quỳ tạ lễ giữa trần gian
HaDiep