Đừng Ngờ Em Nhé
Yêu ngôn ngữ từng bài thơ viết kỹ
Phút mơ màng ngây ngất nhớ người ta
Đừng nghi ngờ đừng giận dỗi phong ba
Bởi trời định đọa đày hồn thi sĩ
Hư hay thực tình thơ vui mộng mị
Mùa Hạ nào hay mới đó hôm kia
Anh cùng em sớm tối với mai khuya
Trên lối nhỏ trăng sao như cổ tích
Lá vờn nhẹ,gió đùa tóc yêu thích
Đi bên em từng bước nhỏ tươi vui
Giờ cách xa hồn nhung nhớ ngậm ngùi
Sầu kết đọc chuỗi thơ buồn, yêu, mến
Vườn thơ mộng vẫn chờ em ghé đến
Nắng mặt trời rực rỡ giữa tầng không
Đến nha em, tim anh đó trọn lòng
Kiên nhẫn đợi như chiều dài thế kỷ
Thơ anh viết em nhớ xem thật kỹ
Viết thật lòng viết nhí nhảnh đơn sơ
Tình của anh, em yêu nhé, đừng ngờ
Chỉ em đó, có đâu hình bóng khác!
Nguyên Đỗ