Chiều giăng mây!

CHIỀU GIĂNG MÂY

 

Chiều nay mây giăng nỗi nhớ

Tình yêu....

Xa lắm chân mây

Mong manh vai gầy hứng gió

Xa rồi hơi ấm bàn tay.

 

Ta như con thuyền tách bến

Lênh đênh tìm chốn bình yên

Trăm năm bến xưa hò hẹn

Mây chiều nay đã vội quên

 

Cánh cò chiều nào trắng muốt

Bay ngang về cuối trời xa

Về đâu hỡi niềm mơ ước?

Bỏ quên năm tháng nhạt nhòa

 

Chiều nay giăng mây phố cũ

Chiều nay khắc khoải niềm thương

Chạm nào bến bờ ký ức

Vọng đâu nghê khúc vô thường?.

 

Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả