Có bao giờ anh biết?

CÓ BAO GIỜ ANH BIẾT?

 

Có bao giờ anh biết

Biển tràn những yêu thương

Có bao giờ biển biết

Sóng nhấp nhô miên trường

 

Một ngày anh đi

Biển nhìn theo ánh mắt buồn lặng lẽ

Một ngày anh đi

Biển giăng mây nghĩ ngợi gì?

 

Này thương

Này nhớ

Này lệ ứa hàng mi

Tình trăm năm ra đi từ cổ tích

Giữa màn đêm cô tịch

Biển giăng mây sóng xô mạn thuyền.

 

Bàng bạc mơ hồ cõi tiên

Để Hằng Nga canh thâu buồn cung Quảng

Giữa thiên hà rực sáng

Vũ trụ say

Nhân gian nghe vọng khúc Nghê Thường

 

Gió dặt dìu ướp một làn hương

Tiếng hát vang xa

Sóng nhấp nhô chìm nổi

Trăng thượng tuần treo cao vời vợi

Đâu đó Tầm Dương lắng đọng giữa mây ngàn .

 

Đuôi mắt đầu môi ướp tình chứa chan

Một ngày anh đi

Biển sầu nổi sóng

Phấn hương bay cho đêm tàn mộng

Vội vã đi quên từ giã ả hằng

 

Có bao giờ anh biết

Biển xô thuyền lật úp bóng trăng

Có bao giờ biển biết

Tình mãi không là trăm năm?

 

24/8/06

Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả