Có phải là tình yêu?

TRỞ GIÓ

 

Có phải là tình yêu?

Đường xa

Chưa về kịp trên tay

Mùa thu buồn

Núp trong vầng trăng lấp lóa

Cơn gió heo may rất lạ

Thổi qua tim

Chút giận hờn!

 

Đêm chưa tròn trăng

Tĩnh lặng.....

Nghe bước chân dịu dàng trên đám lá

Em giật mình ngỡ anh về ngày cuối hạ

Lãng đãng giấc mơ thu

Khoảnh khắc nửa vời.......

 

Quá nửa khuya rồi trăng ẩn núp theo mây

Thời gian chơi chơi

Thời gian vội...

Có phải tình yêu chợt về trong đêm tối

Riêng anh...

Riêng em...

Nỗi nhớ vỡ òa.

 

Gần ngay đó mà tình thật xa

Có phải tình yêu giận...buồn quay gót?

Ngoài vườn khuya

Chim họa mi đã không còn vang tiếng hót

Bụi mận gai....

Xé rách cánh chim rồi?

 

Có phải là tình yêu?

Vắng nhau

Nghe giọt buồn hắt hiu

Ngọn gió liêu xiêu

Ngõ vắng buồn sương khói

Có phải là mùa thu nhấp men tình chờ đợi?

Thầm lặng ơi,

Xin hãy cất nên lời!!!!!!!!!!

 

30/8/06

Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả