Cuộc Sống Đơn Sơ
Trong căn phòng đơn sơ
Anh đặt những ước mơ
Xung quanh cái giường nhỏ
Giấc ngủ hết bơ vơ
Bên phải...những tập thơ
Năm tháng dài ơ hờ
Về những ngày cùng khổ
Của tuổi thơ nhọc nhằn
Bên trái ...Những bài văn
Trên đồng xanh mỗi chiều
Viết về thời niên thiếu
Anh nhớ một dòng sông
Lội qua những cánh đồng
Tay anh bồng con Bê
Bê nhớ Mẹ kêu la
Cho anh thêm xót xa
Tuổi thơ ấu đã qua
Anh cũng xa Mẹ hiền
Lòng nhớ Mẹ triền miên
Ước mơ một lần về
Thăm lại bà Mẹ quê
Nhưng ngày anh trở về
Là xa Mẹ mãi mãi
Mẹ ơi lệ lăn dài
Từ giã Mẹ Anh đi
Đem chí trai cho đời
Lời Mẹ anh khắc ghi
Luôn thương yêu đồng loại
Phía trên ...Anh để lại
Những bức tranh trang đài
Giá vẽ mầu, giấy, bút
Thướt tha tà áo dài
Trong tim anh mãi mãi
Tìm lại dấu yêu xưa
Tà áo chiều gió lộng
Em đi về dưới mưa
Còn ở giữa anh chừa
Cho mình một chỗ ngủ
Với anh thế là đủ
một giấc ngủ an lành
Nhật Hạ