Trăng buồn

Người về từ dòng trăn trở
Thao thức đợi trăng...
Bóng nào chìm trong hơi thở?
Trăng đứng miệt mài nghe nhớ bài thơ
Nghe quặn thắt giữa đợi chờ
Dòng tâm tưởng...
Nghe hư hao sầu lắng

Không còn mây
Bầu trời trong xanh..lập loè sao sáng
không còn che đậy
Nét nhớ mông lung... Hằng ủ dột nhớ người
Trăng in rõ nét Hằng
Trăng in rõ bóng người
Trăng thao thức tươi cười gọi gió
Trăng quên ta bên ngõ chờ người

Người về đứng cạnh trăng tìm mộng?
Hay chiêm bao vô hình?
Em nghe giá băng đong hình hài lạnh cóng
Anh vụng ý từ cho giọt nóng vỡ vầng trăng

Trăng mãi về người ạ!
Chỉ con tim xa lạ
Mãi là thơ ngân nga bên làn gió
Mãi là em mùi cỏ dại hoang đàng
Trăng cao sang
Trăng hững hờ
Trăng sáng làm chi?... lùa mơ đi xứ lạ
Bóng thẫn thờ bóng ngả góc đồi mơ

Người về cùng trăng thao thức?
Nghe trở trăn chưa dứt bên đời?
Bài thơ cũ chơi vơi
Gió tan tác
Gió rã rời
Sao lẻ bạn sao rơi đầy thềm cũ
Trăng mùa thu hương ủ giọt tình buồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả