Tình-Thơ Thơ-Tình
Thơ tôi em có đọc hay không?
Một dãy trùng khơi giữa mênh mông
Sóng dậy trường giang, mưa dòng chữ
Tình thơ rạo rực giữa muôn trùng*
.......
Ơi người tri-kỷ của thi-thơ
Năm tháng dẫu đi vẫn trở về
Ôm cơn gối mộng tình xưa cũ
Đọc chẳng biết nhàu ý tơ vương
Nhớ chiều Đông ấy gió theo mưa
Gieo rắc tương tư đẫm dư thừa
Từng con chữ lạ dưng bối rối
Xa gần nhân ảnh chẳng hề thưa
Tôi giữ nỗi niềm kín phương tôi
Để mặc êm trôi giấc hững hờ
Mặc ai trách móc: người quên lối
Mặc thoáng "phôi phai" tặng bởi đời
Đây này con chữ của tình-thơ
Xin tặng người-thơ đã xa bờ:
Tim tôi vẫn đỏ dòng tươi thắm
Vẫn kẻ chung tình đến bơ vơ
Bên trời thu nhả là vàng bay
Tôi lại say mê chữ cùng người
Đường xa ai biết ai về lại
Chốn cũ hoang tàn mưa gió lay...
11/10/2006
* Charlie "tình-thơ"
Hoàng Thy Mai Thảo