miệt mài dấu em
anh vẫn đêm đêm
.. với tiếng đàn
ru đời trên phím nhớ lang thang
hát câu tình tự
.. cùng trăng gió
trao gửi riêng ai mộng bẽ bàng
anh vẫn ngày ngày
.. với cánh thơ
chắp hồn bay lượn nẻo bơ vơ
đi về ..
giữa vấn vương, ray rứt
khát đoá môi ai đến dại khờ ..
anh vẫn tháng năm
.. bước vỉa đời
xuôi triều định mệnh giữa trùng khơi
thuyền lay lắt sóng
.. dòng hoang lạnh
chờ đón mùa duyên đến ngủ vùi
anh vẫn miệt mài
.. nhớ đến em
ngóng tìm hình bóng, gọi thầm tên
suối tâm róc rách
.. lời tình muộn
như tiếng mưa sầu vọng giữa đêm.
Chấn Hưng
-ngày 11 tháng 10/2006-