Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biển có buồn không??

 
 
Em hỏi Biển:
Biển ơi có buồn không??*
Làm sao mà biển biết
Vệt sóng còn mải miết
Trôi xa ngoài đại dương
 
Chiều em nghe dư hương
Tiếng bão lòng điên đảo
Trên một viền hư ảo
Đỏ hồng tơ nhung bay
 
Ừ có thể là mây
Vẫn như ngày xưa ấy
Nối đôi bờ  mộng ngái
Ôm trọn vần xôn xao
 
Ta cánh gió lao đao
Mê mải trời giông tố
Gởi vào trong khốn khổ
Một nỗi niềm riêng tư
 
Thôi em cứ vô tư
Vẽ chiều mưa em nhé
Nơi bài ca mở hé
Giấc mộng tình phiêu-du
 
Để mặc ta với Thu
Mùa còn giăng kín lối
Ý nghĩ tình một thuở
Mặn nồng không phôi pha./.
 
16h25-- 11/10/2006
*cao bồi dính hơi sữa
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả