Chiếc Lá Thu Bay
Tháng ngày trôi trong cuộc đời vội vã
Dư âm buồn như chiếc lá thu bay
Cánh phù du cứ ẩn hiện mỗi ngày
Vùng ký ức sống hoài trong tâm tưởng
Bên kia trời giữa hai lằn định hướng
Ngày và đêm, sáng tối mãi xoay dần
Như mùa về theo chiếc lá thu phân
Thân héo úa chập chờn bay rủ cánh
Anh có nghe...
tiếng nhạc buồn trong gió lạnh?
Hát bài " thu và mùa lá cho em "
Tháng năm đi có còn gì ở lại?
Hay cũng vô tình như những cơn mưa
Rớt xuống đời vỡ từng bong bóng nhỏ
Về hư không xóa mất dấu chân xưa
Anh có nghe mùa thu ngoài song cửa?
Gió thì thầm rơi nhẹ tiếng xạc xào
Lời từ ly của ngày nào còn thắm
Mùa thu về em nghe hồn trống vắng
Giọt nắng vàng cũng rụng xuống bâng quơ
Thu se lạnh nghe sũng nhòa môi má
Những ngày trôi trong cuộc đời vội vã
Dư âm buồn như chiếc lá thu bay....