Bên Hồn Mơ Trăng

Trăng về soi bóng vô thường
Đâu đây vẳng tiếng lá buông bên thềm
Trăng đêm như bóng Mẹ hiền
Hỏi ai không nhớ người thương...sanh ra mình

Trăng thu thật sáng thật xinh
Hỏi ai...không muốn ra nhìn trăng thu?
Hỏi người mấy tuổi...mấy tuổi phù du
Được nhìn trăng sáng mùa thu mấy lần!

Trăng về soi bóng song thân
Người còn dương thế, người lần cõi xa
Trăng thu đẹp tựa Hằng Nga
Trăng thu là Mẹ ở xa đang về...

Đêm nay trăng tỏ bốn bề
Dấu bao phiền muộn...nhớ về trăng xưa
Khát khao một chút tình thừa
Mà trong nhân thế không chừa cho em

Trăng ơi!...trăng sáng trong đêm
Sao trăng không sáng ưu phiền thế nhân
Trung thu trăng đẹp tuyệt trần
Trăng như Từ Mẫu nghìn lần yêu con

Nửa đêm trăng khẽ lung linh
Như bàn tay Mẹ tự tình thăm con
Trăng ơi!...đừng khuyết...cứ tròn
Cho con thấy Mẹ bên hồn mơ trăng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả