Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


mưa thiếu phụ

MƯA THIẾU PHỤ

Mưa

Từng cơn như thác lũ.

Ùa qua...

Những ngón tay ngà ngủ quên trong hư vô!

Mưa nhuộm màu

Tóc và mây đổi chỗ.

Xua đời khốn khổ

Đẩy nỗi cô đơn.

Nước đùa nước

Lùa nhanh...

Ngập ngụa thân cành

Cuốn trôi đời vất vả.

Mưa.

Từng cơn...

Chiều nắng nhạt

Chiều về quên bội bạc.

Mây trôi mềm

Thả khúc hát tương tư!

Vấn tóc, soi gương

Cho môi mềm lời tình tự.

Mưa kết nụ muộn màng.

Mưa thiếu phụ

Mưa xuân.

Tháng 9/01/06

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả