Niềm Mơ Trên Biển
Trên biển vắng hoàng hôn vừa lấp ló
Ta cùng trên thuyền nhỏ lướt sóng êm
Sắc lung linh ngàn tia nắng óng mềm
Trời xanh ngát điểm vầng mây trắng xoá
Sóng lênh đênh thuyền chao mình nghiêng ngã
Sóng dập dồn từng đợt nhỏ trào dâng
Nép bên Anh nụ hôn ấm trong ngần
Đôi khoé mắt bến bờ yêu vô tận
Biển xa vắng cho lòng bao vương vấn
Sóng lặng thầm thuyền ngơ ngẩn nổi trôi
Ánh sao băng vụt bay sáng góc trời
Em nhắm mắt ước thầm điều sâu kín
Em ước mong đi về nơi vô định
Bước cùng Anh qua khắp ngõ yêu thương
Ta dệt nên muôn giấc mộng vô thường
Nơi biển vắng...tình trần bao sầu lắng