Trên Dòng
Chiều lại về bên ngõ nắng tan
Tiếng Thu mưa vọng xuống bên đàng
Từng giòng chiếc lá rơi theo gió
Hương thoảng ngâu thơm hạt nắng tan
Khoé mắt chiều vương chút muộn sầu
Mầu mây ẩn tím cả mầu nâu
Tà huy chẳng bóng mà đêm tới
Lộ xuống dòng thơ nhớ níu nhau
Ôi thế là không trăng nữa rồi
Chỉ còn ánh nguyệt hôm qua thôi
Tơ vàng vướng lại trên hồn nắng
Nhưng nắng sáng nay cũng nhạt môi
Chờ nhé, chờ ta thắp nến lên
Đốt trầm quyến rũ mộng về bên
Mở qua khung cảnh tiền thân đợi
Có gió luân hồi quyện bóng duyên
Đôi bóng thiên duyên qua phía cầu
Nại Hà còn hẹn ước đời sau
Đời sau và những đời sau nữa
Thỏa kiếp mầu trầu nợ sắc cau
Cho đời tấu mãi khúc xuân tình
Phách nhịp đàn ca tỏa nguyệt minh
Ẩn ngữ sắc son câu thệ ước
Trên dòng giao cảm khoe trung trinh
HaDiep