Đêm Của Nhau

Mực nào pha đêm nay
Bút tình Người vung nét
Giấy nào trải ra đây
Thơ tình Người gào thét
Ôi nhớ thương đắm say..!..
Ôi tháng ngày tháng ngày..!.
Vần yêu run rẩy viết
Nhịp tim loạn thở dài

Ngày rồi đêm đón đợi
Nắng rồi mưa chờ nhau
Luân vòng phiên Thu khúc
Rơi, lá vàng..lá nâu
Hơi may hồn nhiên lạnh
Ta vẫn hồn nhiên sầu
Gió cứ ngây ngô gió
Ta ngây ngô bên nhau

Trong vòng tay tình ái
Nếm giọt mật rượu đào
Hôn từng giòng nước mắt
Mặn môi thú thương đau
Chia thời gian trống vắng
Chẻ giọt ngâu thành câu
Tìm trong mưa hạt mộng
Gieo xuống đời của nhau

Đêm nay đêm gọi sóng
Đêm nay biển nộ cuồng
Gối hồn lên sỏi đá
ngắm thủy triều vỡ tung
Từng nhánh trăng tản mạn
Uốn lượn giữa nghìn trùng
Từng nhánh rong lãng mạn
Bám lấy hồn cơn giông

Đêm nhận và ban ra
Thơm từng đóa thạch hoa
Ta nhận và trao ra
Ôi làn hương tâm hoa..!..
Những điều dường vụng dại
Mãi ngan ngát Thu ca
Những nụ môi nồng thắm
Hôn khoảng đời còn xa

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả