Linh Hồn Nỗi Nhớ..

Thơ ta nửa chén rượu đào
Một bầu thi tứ hòa vào môi đêm
Say sưa ngã xoãi xuống triền
Ôm chầm chiếc bóng cười điên với trời
Chao ơi, gió lộng mùa rơi
Lá vương hồn cỏ nhánh đời tương tư
Chao ơi, quay quắt tâm hư
Men yêu Người ủ quá ư là nồng

Chao ơi mây nước bềnh bồng
Mặt hồ chẳng lặng sóng lòng chẳng yên
Say trong nỗi nhớ thành ghiền
Chuốc chung rượu mật nếm duyên kiếp nầy
Mời đêm cột mộng vào tay
Nối thời gian lại cho dài tiếng Thu
Lần dò trong cõi sa mù
Chạm hồn rừng để lời ru thêm vàng

Thơ ta nửa chén quan san
Một bầu tuế nguyệt đổ tràn vào nhau
Men yêu nuôi dưỡng canh thâu
Tình Người pha sắc điểm mầu dung nhan
Thắp trăng sau ánh chiều tàn
Dìu đêm lên tận đỉnh ngàn sao khuya
Ngủ trong lòng tiếng gió đùa
Vòng nôi ân ái đong đưa giấc hồng

Chao ơi, hoa-nguyệt đan lồng
Thiều quang mấy khắc một không gian mình
Hương Thu thoang thoảng chung quanh
Gối chiêm bao đậm bóng hình giấc mơ
Kìa cây yêu lá mùa thơ
Kìa mây yêu gió giăng tơ đầy trời
Màn mưa chắn giữa nửa vời
Linh hồn nỗi nhớ say rồi càng say

HaDiep


 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả