Phút Tâm Tình Bên Trăng
Chiều nay ngắm xa về ngàn bay
Theo gió thoảng nồng hương xưa đây
Bỡ ngỡ theo hàng cau vun vút
Một vầng trăng ẩn hiện dưới mây
Quê hương ơi ! ta trở về lại
Đứng bên lũy tre vàng đầu thôn
Giấu trong tim tâm hồn se sắt
Nghe khát vọng một đời hằng mong
Thương nhớ sao ! Một lời ru Mẹ
Thuở thơ ấu , giấc ngủ trong lòng
Tình mẫu từ say hoài không dứt
Nuôi lớn một chí hướng non sông
Rồi thân trai bước vào sử xanh
Ghi lên những chiến tích hùng anh
Ngày thanh bình , nhìn quê hoa nở
Nhớ mẹ , hồn thanh thản bên trăng
Đông Hòa
12.10.06