Có những điều trong trái tim
Hình như có điều gì trong tim nhỏ
Giọt tử sinh màu đỏ quyện chân tình
Hình như có điều gì em vừa rõ
Chiều bình yên nghe gió kể chuyện tình
Mãi những chiều lung linh vườn hoa nắng
Chờ trăng về gió lắng đọng niềm yêu
Mảnh vườn xưa ngày mưa ướt những chiều
Như vun xới những điều chôn lòng đất
Mãi mãi không anh cho lòng ngây ngất ?
Mãi nắng vàng đường mật uống hồn nhau
Mãi anh nhé!.. cho mực tím đậm màu
Hồng kẻ hở lấp xanh xao đói khổ
Mãi chiều về ghé thăm bên hàng phố
Mình dắt tay nhau chờ độ trăng về
Ngàn tinh tú quặn mình cõi đam mê
Băng lối cũ ta về giăng ước mộng
Hình như có vạn điều trong tim nhỏ
Lời cạn cùng ta mơ gió bình yên
Hình như có vạn điều em chưa rõ
Giữa thực hư lời nhung nhớ ưu phiền ?